HÃY ĐỨNG LÊN !
(Họa bài thơ :Cất tiếng ca của Thanh Hương)
Hãy đứng lên ! đòi những gì đã mất
Dân chủ, nhân quyền, ruộng đất ,tự do
Bởi vì sao bạn cứ mãi sầu lo?
Cùng đứng dậy quyết làm cơn bảo lớn .
Hãy đứng lên !dù có người ngã xuống
Diệt cường quyền còn ngự trị nơi đây
Lấy máu xương hay có phải vùi thây
Đòi cho được Hoàng,Trường Sa đảo biển .
Hãy đứng lên ! ta cùng nhau cầu nguyện
Việt Nam nầy được mãi mãi bình an
Không còn nghe lời ai oán thở than
Niềm hy vọng tràn dâng trong ánh mắt.
Hãy đứng lên ! lấy công bình chân thật
Đòi những gì ta đánh mất --- từ nay
Nắm tay nhau --- Tay xiết chặt bàn tay
Xây dựng lại tòa lâu đài hạnh phúc.
SONG QUANG
Gửi ý kiến của bạn