Người xưa
Mấy mươi năm bôn ba tìm tình cũ
Mấy mùa Thu trở lại chốn xưa
Biết người xưa có hay về lối cũ?
Kỷ niệm chất đầy nỗi nhớ quắt quay
Mấy mươi năm bôn ba không mỏi
Chỉ một lần thoáng thấy dáng em
Sao vương vấn hoài không quên nhỉ?
Tóc bạc nhiều vì nỗi nhớ em
Mấy mươi năm lang thang xứ lạ
Quay cuồng theo cuộc sống đa đoan
Để một lần tìm trong ký ức
Dáng người xưa vẫn đậm nét trong tim
Mấy mươi năm chờ tin em đến
Tim đập rộn ràng như thuở hồn nhiên
Nghe đau nhói nơi ngăn còn lại
Mối tình thơ chợt hiện bất ngờ
Tặng 1 người
NLH 2012
Gửi ý kiến của bạn