TẠ ƠN NGƯỜI, CÁM ƠN ĐỜI.
Cảm tác ngày Lễ Tạ Ơn, Thanksgiving 2013
Tạ ơn phụ mẫu tình thâm.
Cho con chấp cánh thế nhân làm
người.
Sáu ba năm ngụ trần đời.Buồn vui theo tiếng khóc cười nhân sinh.
Tạ ơn thầy đã tận tình.
Cho con rộng cửa tử sinh tâm hồn.
Cô dạy chữ nghĩa tinh khôn.
Trao tay đuốc sáng chỉ đường chúng con.
Thương em lội suối trèo non.
Lưng mang, vai gánh mõi mòn xác thân.
Phu thê trọn kiếp phong trần.
Hoàng hôn chợt thấy ta cần có nhau.
Cùng chung một giọt máu đào.
Cảm ơn tỉ muội trước sau vẹn vầy.
Giỗ cha mẹ gặp đủ đầy.
Song thân mãn nguyện kề vai mỉm cười.
Cám ơn những đứa con tôi.
Và đàn cháu ngoại ngàn lời yêu thương.
Cuối đời bên ánh tà dương.
Hồn trôi giữa cánh thiên đường nở hoa.
Cám ơn bằng hữu gần xa.
Ly cà-phê đắng vẫn là tình thân.
Gặp nhau được bao nhiêu lần?
Vui theo giọt nắng chiều phân cuối ngày.
Cám ơn bạn ảo gửi mail.
Dán đôi mắt đỏ đọc hoài vẫn vui.
Lỡ mai nước mắt ngậm ngùi.
Chào nhau buổi sáng, khóc cười chiều hôm.
Kiếp người cuộc sống bôn chôn.
Sinh ra để thấy dập dồn nổi đau.
Từ nghe tiếng hát khóc chào.
Đến ngày đất gọi thấp cao vẹn mười.
Tạ ơn người, cám ơn đời.
Xin cho ánh mắt nụ cười trăm năm.
13/11/2013. Đỗ Công Luận.167.
Gửi ý kiến của bạn