MỘT THỜI DÃ QUỲ PHỐ NÚI
Choáng ngợp màu hoa dã quỳ phố núi
Áo thư sinh đâu thấy giữa nơi này
Miền đông xa lắm chìm sương khói
Ta giữa mây trời- đi giữa mây
Thư sinh đổi áo dạng phong trần
Nhìn núi Hàm Rồng xa mà gần
Êm đềm phố cũ ngày xa lắm
Áo trận bây giờ ta thấy quen
Tiết lạnh – hoa vàng mưa vẫn rơi
Mùa Xuân dầu đến ở muôn nơi
Chỉ thấy dã quỳ đùa trong gió
Và những trận đùa quên tuổi xuân
Bạn bè dăm đứa ở dăm nơi
Thiệp Tết gửi đi về nhận lại
Tìm chút ý xuân đâu chẳng thấy
Xuân ta chỉ có dãy hoa vàng
Ba năm áo trận giầy sô ấy
Ba năm nằm nghỉ giữa hoa vàng
Bỗng chốc trời xanh chừng chao đảo
Dã quỳ rời rã phút . . . . . . . . .
NQ K7
Tháng 3 chợt nhớ
Gửi ý kiến của bạn