BƯỚC VÀO ĐÔNG.
Chiều vào đông nắng rủ nhau đi
Gió giơ tay gọi gom từng áng mây.
Trời mù khơi - Gió cứ mãi rong chơi.
Vươn tay vẫy đón hào mưa về cùng.
Chiều vào đông nắng đã ngủ quên.
Gió giơ tay thả mây trôi bềnh bồng.
Trời mịt mù - Gió xôn xao lay động.
Mưa nhè nhẹ - Lác đác hạt rơi rơi!
Chiều vào đông nắng đã ngủ say.
Gió lồng lộng đưa mây trôi cuồn cuộn.
Trời tôi tăm - Gió lại càng giận dữ.
Mưa đầy trời - Sấm chớp phủ giăng giăng.
Bước vào đông ở đây trời trở lạnh.
Chân trời ấy lạnh lắm phải không anh?
Trời thật lạnh! Em dại khờ mơ ước:
Một vòng tay - Ủ ấm giữa đêm đông!
Trời thật lạnh! Em dại khờ mơ ước:
Vòng tay anh ủ ấm giữa đêm đông!
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn