Em Có Biết Không?
Em có biết không! Những cánh hoa
Phượng Vĩ đỏ rền khắp gần xa
Mùa Hè đã đến sao nhanh quá
Những buổi tan trường giờ đã qua
Em có biết không! Những buổi chiều
Vấn vương hình bóng của người yêu
Tôi đi tìm kiếm người tâm sự
Sưởi ấm nỗi lòng kẻ cô liêu
Em có biết không! Có cánh đồng
Chiều Hè vắng lặng, rộng mênh mông
Tôi đi thơ thẩn, hồn trống rỗng
Tâm tình vương vấn cõi hư không
Em có biết không! Có dòng sông
Dập dềnh ngọn sóng nước bềnh bồng
Thuyền nào có ghé qua bến mộng
Cho tôi gởi gấm một nụ hồng
Em có biết không! Có con đường
Chân đi lòng tràn ngập yêu đương
Tình yêu chẳng có chiều định hướng
Đường tình còn mờ khuất trong sương
Em có biết không! Những ước mơ
Những ngóng, những trông, những đợi chờ
Những lần em về qua phố chợ
Nhìn em tôi chỉ biết làm thơ
Bùi Đức Tùng