VÒNG QUANH NỖI NHỚ
Ngồi nghe thương nhớ Biên Hòa
Vòng theo núi Bửu bay qua sông Đồng
Cỏ cây làn nước thủy chung
Màu xanh tươi mát chập chùng ngày xa
Chiều buông mây xuống bóng tà
Ai về nghiêng nón gió qua cầu Gành
Ngước nhìn mắt sóng long lanh
Con đò nép bóng chòng chành cơn mơ
Ai về ngang mái trường xưa
Cái ngày đưa đón đợi chờ nhớ không?
Tan trường hai đứa đi chung
Bến thương hò hẹn dòng sông bồi hồi
Vườn xưa xoài ổi tốt tươi
Chia đôi trái ngọt ta ngồi bên nhau
Thơ ngây xanh biếc mái đầu
Biết đâu năm tháng bể dâu chực chờ
Bưởi Tân Triều ngát hương thơ
Mùi hương dìu dịu đến giờ chưa tan
Tóc xưa còn chấm vai ngoan
Đường ngôi rẽ lệch lỡ làng chia ly
Buồn tôi bên phía nhu mì
Tiếng lòng em gửi xuân thì cho ai?
Hàng dừa cầu Mát thở dài
Nghiêng về đâu nỗi u hoài nhớ mong
Phố phường nhón gót mòn trông
Thời gian đã khép kín lòng ai chưa?
Trầm Vân