ĐƯỜNG XƯA LỐI RẼ

50 năm đi qua giờ chỉ là hoài niệm
Qua xóm nhỏ hàng cau xanh rủ bóng
Lối thu gầy bổng nhớ dáng người xưa
Vườn sầu riêng thay lá đã mấy mùa
Mà người ấy vẫn chưa lần trở lại
Giờ xa cách lẽ nào xa mãi mãi
Nhớ không anh! Thời tuổi dại bên nhau
Hoa sầu riêng hương thơm mật ngọt ngào
Anh gom nhặt xỏ xâu làm chuổi tặng
Đeo lên cổ em thẹn thùng im lặng
Tim non chờ đón nhận một tình yêu
Rồi xa nhau trôi dạt tựa mây chiều
Giờ về lại nhìn thôn nghèo thương nhớ
Springfield, Chớm hạ 6/4/2022
LUY PHAM

50 năm đi qua giờ chỉ là hoài niệm
Qua xóm nhỏ hàng cau xanh rủ bóng
Lối thu gầy bổng nhớ dáng người xưa
Vườn sầu riêng thay lá đã mấy mùa
Mà người ấy vẫn chưa lần trở lại
Giờ xa cách lẽ nào xa mãi mãi
Nhớ không anh! Thời tuổi dại bên nhau
Hoa sầu riêng hương thơm mật ngọt ngào
Anh gom nhặt xỏ xâu làm chuổi tặng
Đeo lên cổ em thẹn thùng im lặng
Tim non chờ đón nhận một tình yêu
Rồi xa nhau trôi dạt tựa mây chiều
Giờ về lại nhìn thôn nghèo thương nhớ
Springfield, Chớm hạ 6/4/2022
LUY PHAM
Gửi ý kiến của bạn