HÀO KHÍ CA
Từ chinh chiến trời giành ta một chỗ
Rất nhỏ nhoi mà gian khổ nửa đời
Mang giày “sô” là mút chỉ mù khơi
Quảy sinh tử đến cùng trời cuối đất!
Đêm phố thị, cuộc vui giờ xa lắc
Dấu yêu ơi! Đừng nhắc nữa tên ta
Cơn men say bên dáng ngọc thân ngà
Những thứ ấy đều là hoang phí hết
Tối ra trận, sáng về chưa thấy chết
Túi “tradi” tiền vét hết tiêu pha
Mai đi nữa (chắc gì còn trở lại?!)
Lỡ xuôi tay, cũng được tiếng cười khà!
Đời loạn ly, xương trắng dựng thành ma
Đang hò hét - ngửa ra - về với đất
Chuyện khó tin - nhưng (ở đây) rất thật
Bóng chinh nhân HÀO KHÍ NHẬP HỒN CA!
Ngày châu thổ, tối rừng sâu vách núi
Rọi mặt đời từng đóm hỏa châu hồng
Mới đầu tháng, tiền lương khô cháy túi
Vỗ súng cười - (còn cả gánh Non Sông!)
KS, Đêm nhớ tháng Ba 2022
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
(Trong Thi tập “Ru Em Ngày Chiến Chinh Tàn”
xb tại HK năm 2005)
Gửi ý kiến của bạn