MÔI MỘNG
Môi mộng Monroe đó - nhớ chưa?
Bao lời ca tụng cũng bằng thừa
Đóa hoa chúm chím, vương tôn đón
Nụ tiếu hé cười , triệu phú đưa
Sắc đỏ làm muôn người ngưỡng mộ
Màu nhung khiến vạn kẻ say
sưa
Thương thay mỹ nữ " phiêu du" sớm
Thể xác bây giờ đã hóa xơ...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Y-ĐỀ
Môi hồng má phấn thỏa lòng
chưa
Gần gũi Hôn nhau mấy chẳng vừa
Sớm Mận tối Đào, trao nghĩa đón
Xe tơ kết tóc, gửi tình
đưa
Nâng niu đùa cợt hồi lơi lả
Âu yếm nựng chiều lúc kín sưa
Dẫu phải băng rừng hay vượt suối
Mặn nồng khắn khít -dạ càng ưa.
30-1-2013.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
KỲ HOA
Thực hư hoa lạ đã trồng
chưa,
Hay chỉ "kháo" nhau lúc tửu thừa?
Men bốc trông qua ngờ miệng chúm,
Tình say ngó lại tưởng môi đưa.
Xem như lạ lẫm e
dè nói,
Nhìn giống kiêu xa chẳng chịu thưa.
Thiên địa sinh chi loài dị thảo,
Nở ra đỏ thắm chết tiêu xơ. . .
Võ Làng Trâm
HOA MÔI
Hoa môi giống miệng ngó ưa chưa
Gợi cảm thèm hôn mấy
chẳng thừa
Đỏ chót tràng hoa sương đọng giọt
Xanh tươi cành lá gió đong đưa
Côn trùng chao liệng lòng mê mẫn
Ong bướm vờn
quanh dạ đắm sưa (1)
Thưởng thức đừng sờ mà rã nát
Nhìn thôi mó máy sẽ tan xơ (2)
Hoàng Từ
1. Đắm đuối say sưa
2. Tan nát xơ xác