Ta về tắm suối Bình Lâm.
Chèo thuyền ăn mía trên dòng sông Buông,
Thịt rừng nổi tiếng Quán Chim
Bình Sơn vú
sửa ngọt mềm đầu môi,
Ghé nhà sở Ship bạn tôi,
Ăn Ổi Xá Lị, ôi thôi là dòn,
Dưa gang Phước Kiển nhớ hôn?
Nấm mối Phú Mỹ ngọt ngon vô cùng
Xóm Vườn cây trái chập chùng
Phước Nguyên tố nữ thơm lừng ai ơi,
Ghé Tam An để nghỉ ngơi
Sầu riêng ai để riêng tôi nhớ hoài
Trà thơm Phú Hội quên sao
Mạch bà trong vắt pha vào thật thơm.
Phước An đồ biển thiệt ngon.
Vũng Tàu- Thành phố tiếng đồn vang xa
Ghé Long Thành, ngừng ở ngã ba
Thịt rừng cây trái làm quà viếng thăm
Mười Tây quán phở nhớ không?
Bạn bè họp mặt lòng vòng mấy chai.
Mừng nhau 10 xị chưa say.
Ngất ngây hương rượu, hăng say chuyện trò.
Cụng ly cùng hét thật to,
Dô! dô! Đôi mắt ngẩn ngơ nhìn đời.
Ngày mai tạm biệt nhau rồi.
Vui cho ngây ngất, cuối đời biệt ly
Thêm
4/4/13