Lại thêm mùa Vu Lan con vắng Mẹ
Lòng ngậm ngùi, bây giờ Mẹ ở đâu?
Con những tưởng, Mẹ đang ngồi đâu đó
Sáu năm rồi, thấm thoát thật qua mau
Nhìn trăng rằm lung linh, trăng sáng tỏ
Nhớ Mẹ hiền, giờ khuất núi chân mây
Con tủi thân, nhìn cánh hoa hồng đỏ
Không được cái lên vai áo hôm nay
Mẹ dấu yêu! Chiều nay con buồn lắm
Mâm cơm chay, làn khói tỏa hương cay
Con nhớ lại những mùa Vu Lan cũ
Chính bàn tay Mẹ sắp xếp mâm đầy
Nào bánh kẹo, một khay đầy cơm, cháo
Mẹ bảo là “Cúng Thí Đại Chúng Sinh”
Bàn hương án, Mẹ bày thật ngay ngắn
Đêm trăng rằm, Mẹ cúng “Lễ Vu Lan”
Nhìn ảnh Phật lung linh qua ánh nến
Mẹ ngân nga câu kinh kệ cúng dường
Đứng bên Mẹ, cùng chắp tay khấn nguyện
Con cầu xin … mọi phổ độ chúng sinh
Kinh Vu Lan trang kinh dài sám hối
Mùa Vu Lan, con kính nguyện Mẹ-Cha
Ơn cao cả, công sinh thành, dưỡng dục
Nghĩa cao đầy, tình phụ mẫu cao xa
Thắp nén hương nhìn khói bay sáng tỏa
Con bồi hồi, tưởng nhớ đến mẹ cha
Trăng Vu Lan, ánh trăng soi vằng vặc
Nhờ ánh trăng tìm cha mẹ phương xa…
Kiều Oanh, kính tặng cha mẹ nhân Muà Vu Lan 2016
"Vọng Vu Lan" sáng tác Thanh Tâm Hoài--Bảo Yến trình bày