THƯƠNG
1- Thương người ngậm ngải tìm trầm
Lưng đeo mưa nắng, ăn nằm đầu non
Ngồi nghe vượn hú véo von
Đi nghe xác lá hao mòn dưới chân
Mắt cay xẻ lối phong trần
Ơi kìa! Một cõi sương giăng mịt mờ
2- Thương ta lứa tuổi mộng mơ
Miệt mài chinh chiến sông hồ đó đây
Đêm nghe pháo dập rền tai
Ngày nghe mùi máu trên thây bạn, thù!
Phố phường, châu thổ, mật khu...
Nơi nào khói súng không mù mắt cay?!...
3- Thương em, áo rách vai gầy
Tóc chưa đầy búi đã dày dạn sương
Hừng đông, ngóng chuyện chiến trường
Đêm thầm cầu nguyện quê hương thanh bình
Nuôi chồng "cải tạo" trên non
Cò đêm lặn lội mỏi mòn tấm thân!
Em không ngậm ngải tìm trầm
Ngậm toàn cay đắng giữa giông bão đời!!!
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
Gửi ý kiến của bạn