Trước tháng Năm nhớ MẸ
Là tháng TƯ đau thương
Bạn tôi từng người một
Bước vào cửa lao tù
Có người không về nửa
Và vĩnh biệt ngàn thu
Mẹ tôi mù đôi mắt
Khóc anh tôi nơi đâu??
Cha tôi chung số phận
Nơi lao cải xa xôi
Chị tôi chạy ra biển
Chết uất ức đơn côi
Đời tôi đành đơn độc
Bước viển xứ xa xôi
Hơn nửa đời phiêu bạc
Sống quê người nổi trôi
Tôi ngước mặt nhìn trời
Chắp hai tay nguyện ước
Tư-Do cho quê tôi
Bao giờ? bao giờ hởi???
Hai chử Tự-Do thôi
Xa hơn tầm tay với
Cao hằng mấy từng trời
Suốt bao năm chờ đợi
Tự-Do ơi!!! Tự-Do
Ba mươi sáu năm rồi
Sao vẩn còn xa lạ
Việt-Nam quê hương tôi
Trăng Long Thành
Gửi ý kiến của bạn