MIỀN TRUNG
ĐAU THƯƠNG( Trích từ thi tập Biển Đời Nổi Trôi xuất bản tại Cali năm 2003 )
Bão lụt miền Trung năm nào cũng đến
Đất khổ dân nghèo - lũ lụt triền miên.
Chịu đựng bao đời nhiều nỗi oan khiên
Bao đau khổ - thương dân mình bất hạnh!
Đi giữa quê người - trời thu mát lạnh
Tin quê nhà biển nước ngập mênh mông.
Nước đổ Trường Sơn trắng xóa ruộng đồng
Huế - Hội An...giờ chìm trong biển nước!
Xứ Quảng dân nghèo - nhớ nhiều năm trước
Con đường quốc lộ dẫn bước ta đi
Vách núi Trường Sơn - biển Đông xanh rờn
Như thử thách lòng kiên gan truyển thống!
Thấy dân khổ - lòng càng thêm xúc động
Hàng ngàn người bị nước cuốn mạng vong…
Sống tha hương bao chìm nổi long đong
Càng xao xuyến nhìn quê nhà thương xót!
Nắng ấm Cali an bình chim hót
Cảm tạ đời đã ưu đãi bao năm
Hồi tưởng về quá khứ quá xa xăm
Nơi khôn lớn với ân tình sâu đậm!
Quê hưuơng mịt mù xa hàng triệu dặm…
Nhưng mãi vẫn còn trong trái tim ta
Cứu trợ đồng bào chia nỗi xót xa
Cùng chung sức chung tấm lòng nhân ái!
Đoàn kết một lòng đồng hương hải ngoại
Những tấm lòng vàng còn mãi trong tâm...
Cuộc đời dài tồn tại mấy mươi năm ?
Nhưng những nghiệp lành vẫn còn mãi mãi!
Minh Lương Trương Minh Sung
Thu Cali ngày 06 /11 / 1999
Gửi ý kiến của bạn