THỜI ÁO TRẮNG THOÁNG QUA
Gợi lại thuở bên nhau thời áo trắng
Dù cổng trường đã khép lại sau lưng
Không tiếng guốc quen hành lang im vắng
Không nhịp trống trường vỗ tiếng bâng khuâng
Vạt trắng tinh áo dài ai còn giữ
Nếp nhăn còn đan phía dưới vòng eo
Ai chờ ai dưới đèn phố cũ
Trao chút tình qua đáy mắt trong veo
Chiếc cặp nhỏ chở đầy trang hoa mộng
Không còn đeo trên vai áo học trò
Xanh biêng biếc thời tiểu thư áo mỏng
Lật qua rồi trang sách tuổi ngây thơ
Tháng Chạp về lòng mình lại tiếc
Tiếc một thời nắng rọi sáng tháng Giêng
Mới đầu năm mà bây giờ trở rét
Áo trắng ngày xưa giờ lấm bụi ưu phiền
Trần Kiêu Bạc
"THẬT LÒNG VỚI TRƯỜNG XƯA" HỒNG VÂN DIỄN NGÂM
Gửi ý kiến của bạn