(Riêng tặng Trúc Hồ và tuổi trẻ SBTN)
Đêm nay ngồi nghe tiếng hát Đan Nguyên, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn
Ta ngỡ đang sống lại 30 năm về trước
Thời tuổi trẻ ta nhiệt cuồng như thác nước
Năng nổ, đấu tranh chống kẻ thù nhu nhược
Luồn cúi trước quan thầy nhưng tàn ngược với nhân dân
Đêm nay tiếng hát các em cao vút vang ngân
Ta nghe Hồn Nước như âm thầm réo gọi
Việt Nam Tôi Đâu lời Việt Khang đau nhói
Như lời 85 Triệu Con Tim Việt đang trầm thống dậy vang
Tiếng hát Lâm Thúy Vân thánh thót như tiếng chuông ngân
Sẽ theo gió về thăm vạn anh hùng nơi lao tù trên xứ Việt
Khắc khoải suy tư của Trúc Hồ thêm vạn phần tha thiết
Khiến lòng người như muối xát kim châm
Giọt lệ trong ta bỗng chốc âm thầm
Trong bóng tối như những lời trách cứ
Lời Mẹ dạy trong vở kịch Lưu Gia muôn đời bất tử
Nếu còn là người sẽ không thể lãng quên
Trách nhiệm - bổn phận của hậu sinh đối với đất nước tổ tiên
Mãi mãi là thước ngọc khuôn vàng cho đời sau tiếp nối
Đêm nay ta nghe Hồn Nước như thiêng liêng về gọi
Ta thấy máu tim nồng như cuồn cuộn trào dâng
Ôi thế hệ của ta trước vực thẳm vong thân
Hãy đứng dậy cùng tuổi trẻ hôm nay dựng cờ phục quốc
Phải giành lại Độc Lập
Phải mang lại Tự Do cho đất nước
Phải trùng tu Dân Chủ
Phải lập lại Nhân Quyền cho dân tộc Việt!
Từ Đà Thành
(02/24/2013)
Đêm nay ngồi nghe tiếng hát Đan Nguyên, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn
Ta ngỡ đang sống lại 30 năm về trước
Thời tuổi trẻ ta nhiệt cuồng như thác nước
Năng nổ, đấu tranh chống kẻ thù nhu nhược
Luồn cúi trước quan thầy nhưng tàn ngược với nhân dân
Đêm nay tiếng hát các em cao vút vang ngân
Ta nghe Hồn Nước như âm thầm réo gọi
Việt Nam Tôi Đâu lời Việt Khang đau nhói
Như lời 85 Triệu Con Tim Việt đang trầm thống dậy vang
Tiếng hát Lâm Thúy Vân thánh thót như tiếng chuông ngân
Sẽ theo gió về thăm vạn anh hùng nơi lao tù trên xứ Việt
Khắc khoải suy tư của Trúc Hồ thêm vạn phần tha thiết
Khiến lòng người như muối xát kim châm
Giọt lệ trong ta bỗng chốc âm thầm
Trong bóng tối như những lời trách cứ
Lời Mẹ dạy trong vở kịch Lưu Gia muôn đời bất tử
Nếu còn là người sẽ không thể lãng quên
Trách nhiệm - bổn phận của hậu sinh đối với đất nước tổ tiên
Mãi mãi là thước ngọc khuôn vàng cho đời sau tiếp nối
Đêm nay ta nghe Hồn Nước như thiêng liêng về gọi
Ta thấy máu tim nồng như cuồn cuộn trào dâng
Ôi thế hệ của ta trước vực thẳm vong thân
Hãy đứng dậy cùng tuổi trẻ hôm nay dựng cờ phục quốc
Phải giành lại Độc Lập
Phải mang lại Tự Do cho đất nước
Phải trùng tu Dân Chủ
Phải lập lại Nhân Quyền cho dân tộc Việt!
Từ Đà Thành
(02/24/2013)
Gửi ý kiến của bạn