Mỗi khi cảm xúc dạt dào.
Âm thầm soi bóng đường vào hư vô.
Đời em nhiều lúc sóng xô.
Biển càng dậy sóng càng tô cuộc tình.
Bao lần nghĩ đến phận mình.
Bến xưa cứ đợi thuyền tình cứ trôi.
Lắm khi nước mắt ỉ ôi!
Bồi hồi sông nước khó trôi tấm lòng.
Tình em như nước xuôi dòng.
Giữ tình mãi mãi cho lòng trao thân.
Anh ơi cứ giữ ân cần!
Cho em lối nhỏ tình trần bước êm.
Mơ tình ngồi xích đu Tiên.
Đong đưa về cõi Phật hiền tâm tư.
Dẫu đời gặp ác mộng ư?
Cho em thánh thiện tình như mộng lành.
Hải Hồng 10.11.2012
Gửi ý kiến của bạn