LỜI NGƯỜI VIẾT.
Những
ngày qua, đi trên cầu Gành nhìn xuống dòng sông quê hương, nước đục ngầu, dâng cao, chảy cuồn cuộn qua những mố cầu, gập gềnh qua bãi đá hàn. Gió rít từng cơn, bầu trời xám xịt. Nước thượng nguồn đổ về, chuẩn bị cho mùa
mưa lũ hằng năm. Từ bối cảnh đó, tôi có ý tưởng viết nên bài thơ nầy, xin chia sẽ cùng đồng hương và bè bạn. Trân quý.
Đỗ Công Luận.
THÁNG BẢY, MÙA NƯỚC LŨ DÂNG.
THÁNG BẢY, MÙA NƯỚC LŨ DÂNG.
Xa nguồn nước đổ triền xuôi.
Mang phù sa đỏ về nuôi đồng bằng.
Tháng
bảy, mùa nước lũ dâng.
Cầu Gành bốn nhịp, nước cuồn cuộn trôi.
Hạt phù sa lắng bãi bồi.
Cho cây lúa trổ xanh chồi tốt tươi.
Ngọt mềm hạt ngọc của
trời.
Thơm lừng sức sống nuôi tôi đủ đầy.
Thoảng mùi hương tỏa xa bay.
Phù sa vun gốc bưởi say giấc nồng.
Nâng niu cây trái vào lòng.
Mới thương giọt nước sông Đồng quê hương.
Ru tình hạt nắng chiều buông.
Thuyền câu thả lưới khói sương phủ đầy.
Cá vàng tôm bạc về đây.
Đưa nhau xuống phố chợ đầy người mua.
Nhớ mùa bảo lũ năm xưa.
Rồng phun nước mắt gió mưa ngập trời.
Mẹ bồng con giữa mù khơi.
Quấn chăn chiếu sợ lạnh đời hắt hiu.
Giữa gian mái tốc tường xiêu.
Ôm con chống chọi gió kêu hải hùng.
Sáu mươi mùa bảo mưa dông.
Con còn đứng hẹn bên dòng thời gian.
Thêm mùa nước nổi bờ tràn.
Mặc cho sóng nước dọc ngang quê nghèo.
Biên Hòa, thành phố tôi yêu.
Đồng Nai cá lội, đò chèo ngược xuôi.
Biên Hòa, ngày 4/8/2012.
Đỗ Công Luận.
Thêm mùa nước nổi bờ tràn.
Mặc cho sóng nước dọc ngang quê nghèo.
Biên Hòa, thành phố tôi yêu.
Đồng Nai cá lội, đò chèo ngược xuôi.
Biên Hòa, ngày 4/8/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn