Thu Ly Biệt
Nhìn trong khóe mắt em ngày đó
Ắp ủ tâm hồn những ước mơ
Đuôi mắt chảy dài lời nhắn nhủ
Tình đã lỡ rồi…biết bao Thu
Thu đếnThu đi Thu lại đến
Lá rơi hoa nở lá lại rơi
Vẫn biết rằng đời là chờ đợi…
Chờ sao cho hết những mùa Thu !
Khóm cúc bên hiên đã nở vàng
Khoe hương khoe sắc đóa hoàng lan
Tô thắm hồn Thu vào buổi sáng
Bâng khuâng nhìn lá rụng buổi chiều
Còn biết nói gì những đóa hoa
Thì thào lá nhắn tối hôm qua
Rằng hoa ! Cho lá lời giã biệt…
Tình Thu là những buổi chia ly
Cuộc đời gom lại những chuyến đi
Hành trang giòng lệ ướt bờ mi
Chuyến tàu ga cũ chiều Thu cũ
Lá giã từ hoa rớt xuống đời
Hoa kia có còn nhớ lá Thu
Hoàng lan…khóm cúc…chiếc lá vàng…
Bùi Đức Tùng