Nửa hồn còn lại gửi xa xôi
Nửa yêu mây gió giờ chôn kín
Nửa rượu ân tình chẳng uống vơi.
Nửa quãng đời em thừa thải thôi
Nửa kiếp phù du nửa cảnh đời
Nửa mảnh trăng già loe lóe sáng
Hai nửa bên thềm tôi với tôi
Anh & em
Hoàng hôn rũ lụa xuống lưng đồi
Ánh chiều còn đọng mắt em tôi
Thu ơi? ai gửi tình theo gió
Mây bốn phương trời tha thướt trôi.
Hãy nói: “Mình yêu nhau đi anh”
Yêu từ cái thuở tóc còn xanh
Như thời tập tễnh hoang sơ ấy
Hoa tím ngày xưa hái tặng mình
Ước gì
Anh sẽ là trời xanh
Còn em là biển rộng
Gió đưa mây lồng lộng
Sóng dạt dào bao laGửi ý kiến của bạn