Rượu hồng chưa uống đã say
Say men chiến thắng,say tình đi qua.
Say quên tất cả cửa nhà,
Nam kha một giấc,tỉnh ra thấy mình !.....
Ngày nào trong cuộc ba sinh
Nhạc vàng rung rủi gió câu dặm trường
Khóc ,cười một sớm tinh sương
Tay đan sợi nắng bên giường tinh mơ
Tưởng mình chợp mắt,ai ngờ.....
Đêm đen hóa kiếp,nai tơ hóa sầu
Chuyện nào biết được chiều sâu ?
Để ai bắt nhịp lên cầu đắng cay!
Lên đồi cỏ úa ngày quên,
Xe leo dốc thấy mây bềnh bồng trôi.
Em về còn rủ hồn tôi,
Lên miền quên ấy,trời ơi là buồn.
Bao giờ nhạc ngựa rung chuông,
Thì vai tôi đó diễn tuồng tích xưa
Lên đồi nắng sáng,chiều mưa.......
.............................. .......................
Xuân Sang
Ba xuyên,21.6.1973
Bà con Cầu Mát
Thấy thằng Sang làm
thơ hay quá tui cũng muốn bắt chước làm một bài để diển tả cái tâm trang của tui bây giờ nhưng mới được có 2 câu thì tắc tị.
Xin bà con đi tiếp dùm tui xin cám ơn.
Em giờ giữ cháu dùm con
Còn tui húp cháo cho mòn ngày qua
....?
Hoàng Duy Liệu
Gửi ý kiến của bạn