Nhân tiện xin giới thiệu với quý đồng hương một nữ sỉ bạn bè văn thơ của tui tên là Thiên Lý qua bài thơ Đêm buồn cuối năm. Đây là một em
bắc kỳ Sài Gòn nho nhỏ ngày nào trông như con mèo khù khờ đi ngang nhà thờ hỏng có ai chờ lệ mờ hoen mi.
Nên tui rũ đi Cà Phê Cầu Mát cho vui.
Thân mến
Hoàng Duy Liệu
Đêm Buồn Cuối Năm - Thiên Lý
Đêm Buồn Cuối Năm
Đêm buồn khai rượu một mình
Cụng ly với bóng, trút tình tự tâm
Nghe ngoài hiên gió thì thầm
Trăng như thổn thức khi nằm bên mây
Nhấp vài giọt đã muốn say
Ấm nồng hơi thở, ngất ngây men ngà
Vẫy chào năm cũ đi qua
Đón năm mới đến chỉ ta với buồn
Thiên Lý (12/2011)
Gửi ý kiến của bạn