Xuân Xa Xứ
Nghe đâu đây chim gọi đàn ríu rít
Rủ nắng về mơn nhẹ cánh hoa lay
Trên cành cây, hoa tuyết còn đọng đầy
Trời xanh thắm, mây hồng bay lơ lửng
Lại năm nữa, Xuân về nơi đất khách
Đón Xuân sang trên xứ lạ, quê người
Ngồi bâng khuâng nhìn từng cánh tuyết rơi
Lòng tự hỏi: “Xuân về sao vẫn lạnh?”
Bên lò sưởi, ngậm ngùi ôn kỷ niệm
Của một thời tuổi trẻ đã qua mau
Ngày Xuân tươi với muôn vạn sắc màu
Cùng cha mẹ rộn ràng chờ đón Tết...
Gốc mai vàng cha ươm đang hé nụ
Nồi bánh chưng tí tách lửa bập bùng
Áo mùa Xuân Mẹ cũng đã may xong
Và kẹo mứt sẵn sàng “Chào Năm Mới”...
Giao Thừa đến, đì đùng vang tiếng pháo
Từ xa xa văng vẳng gióng chuông ngân
Cùng Mẹ cha đi lễ ngôi Chùa gần
Bàn Hương Án cha bày nơi sân trước...
Cuộc đổi đời ngậm ngùi xa Tổ Quốc
Bao mùa Xuân cách biệt nhớ, cố hương
Nhớ làm sao! Nhớ qúa những phố phường
Nhớ Chợ Tết, hàng hoa, hàng bánh mứt...
Thân lưu lạc, ôm lòng hoài cố Quốc
Thêm mùa Xuân càng thêm nỗi xót xa
Đón Giao Thừa qua tuyết trắng nhạt nhòa
Tìm đâu thấy những mùa Xuân ngày trước?
Kiều Oanh,Virginia
Xuân Nhâm Dần "Ai Lên Xứ Hoa Đào" NS Hoàng Nguyên Sáng Tác, Tiếng Hát Kim Phụng Hòa â Ngô Nguyên