Thơ Cũ
Đi về tôi có trái tim
Để quên đâu đó em tìm dùm tôi
Trước sau chổ đứng chổ ngồl
Thế nào tôi sẽ đền bồi cho em
Đền em nắng đổ bên thềm
Con trăng huyền dịu soi ghềnh đá xanh
Đền mưa hoa trổ trên cành
Đền con chim hót mộng lành trăm năm...
Thơ Mới
Mai nào phố thị hoang vu
Ta còn gì nửa gió mù sương rơi
Bởi vì người đã lên trời
Sắm đồ trên nét trong thời online
Một mai phố sẽ chết
Người rủ nhau lên online
Mua đồ trên đó hết
Sự lãng mạn chấm dứt
Không còn dạo phố lang thang
Amazon thống trị
Vì người làm biếng
Và nụ hôn của anh
Cho em trên cell phone
Cũng chán phát chết.
Cell phone
Một người nhìn cell phone
Người người nhìn cell phone
Cha mẹ nhìn cell phone
Con cái nhìn cell phone
Tình nhân nhìn cell phone
Đi đường nhìn cell phone
Đứng tắm nhìn cell phone
Đi cầu nhìn cell phone
Rồi hôn nhau trong cell phone
Ăn ngủ trong cell phone
Chán thật! Nhưng
Mất cell phone bây giờ là mất đời em đời anh đời chúng ta đời mọi người phải không?
E mail
Một ngày không nhận email
Là tôi cảm thấy héo heo cuộc đời
Là em đã giận tôi rồi
La cell phone trắng không lời buồn tênh ...
Võ Đình Tuyết
Thơ làm trên xe bus học trò
Gửi ý kiến của bạn