NỖI NHỚ MÙA XUÂN*
Ta nhớ quê nhà cách đại dương
Long Thành xa lăm ngọt yêu thương
Gió rủ xuân về trong nắng ấm
Rộn rả say sưa khúc Nghê thường
Còn nhớ xuân nào tuổi hồn nhiên
Áo thơm quần mới với bạn hiền
Giành nhau phong pháo lì xì đỏ
Đùa giỡn vui chơi xuân thần tiên
Xuân lại về nữa có phải không?
Bạn hữu cuồng quay tiển rượu nồng
Bên ta tuyết trắng, mờ sương lạnh
Bạch cúc gầy run trong gió đông
Phải, ta viễn xứ lạc xuân rồi
Cũng hoa, cũng rượu say với đời
Cũng bánh chưng xanh, dưa hành, áo mới
Mà nghe hờn tủi hồn chơi vơi
Bằng hữu ta ơi chúc mùa xuân
An lành, hạnh phúc vui tuyệt trần
Rượu nồng, nhạc thắm vui sum họp
Nhớ uống dùm ta chén rượu phần
Ừ thôi xuân đến chúc an vui
Mừng xuân quê mẹ cố nhân ơi
Nếu có xuân sau mình gặp lại
Sẽ cạn mềm môi tửu thiểu bôi
PETER PHAM
*BBT