THƠ XƯỚNG HỌA:
MƠ MÀNG
Chiều chưa xuống hẳn đã màn đêm
Đôi cánh chim non lạc trước thềm
Gió nhẹ đầu thu sầu bến vắng
Tình buồn cuối hạ nhớ hương thêm
Ra đi mài miệt mòn chân yếu
Dấn bước phiêu lưu rã gót mềm
Hạnh phúc đơn sơ nào có thấy
Tìm người trong một giấc mơ êm !
THY LỆ TRANG- CAO BỒI GIÀ- PHAN TỰ TRÍ- NHƯ THU- NGUYỄN GIA KHANH- NHƯ THU- SÔNG THU- THỤC NGUYÊN- THANH HÒA- TRẦN NHƯ TÙNG- LIÊU ĐÌNH TỰ- HẢI RỪNG- MINH THÚY- BẢO TRÂM- UYÊN DU-TRỊNH CƠ- NS - LÊ VIÊN NGỌC
MÊNH MANG
*
MƠ MÀNG
Chiều chưa xuống hẳn đã màn đêm
Đôi cánh chim non lạc trước thềm
Gió nhẹ đầu thu sầu bến vắng
Tình buồn cuối hạ nhớ hương thêm
Ra đi mài miệt mòn chân yếu
Dấn bước phiêu lưu rã gót mềm
Hạnh phúc đơn sơ nào có thấy
Tìm người trong một giấc mơ êm !
Trịnh Cơ- Paris
*
*
TRĂNG LẠNH
Trăng chiếu qua mành sáng bóng đêm
Hàng cây lặng lẽ, dáng nghiêng mềm
Nhẹ nhàng anh đến lòng vui lắm
Thắm thiết môi kề má đỏ thêm
Rượu cạn, nguyệt tàn say lúy túy
Tình nồng canh vắng hát êm êm
Vô tình con gió đâu lùa đến
Vài lá vàng khô rụng trước thềm!
Trăng chiếu qua mành sáng bóng đêm
Hàng cây lặng lẽ, dáng nghiêng mềm
Nhẹ nhàng anh đến lòng vui lắm
Thắm thiết môi kề má đỏ thêm
Rượu cạn, nguyệt tàn say lúy túy
Tình nồng canh vắng hát êm êm
Vô tình con gió đâu lùa đến
Vài lá vàng khô rụng trước thềm!
NS
*
Sự tình như nhắc chuyện trong đêm
*
CHUYỆN TRONG ĐÊM
Sự tình như nhắc chuyện trong đêm
Vẳng tiếng ai ngâm vọng trước thềm
Ngước mắt nhập nhòe điều ước lại
Mà lòng rười rượi mối sầu thêm
Lặng nhìn chợt thấy hàng cây thẳng
Nhẹ bước men theo thảm cỏ mềm
Ra đó thì thầm mồm lẩm bẩm
Trời vừa hừng sáng gió êm êm.....
Lê Viên Ngọc
*
DÒNG ĐỜI...
Chớp nhoằng hoang hoải xé màn đêm
Thoáng bóng hình ai đợi dưới thềm?
Người vội xa rồi thương nhớ quá
Hương còn lưu giữ xót xa thêm
Gió lùa tóc rối choàng vai ấm
Mưa xối mình run lót ổ mềm…
Mới đó sông đời xoay cuộn thác
Thuyền tình cô lẻ chẳng còn êm!
Phan Tự Trí – 23-2-2017
Chớp nhoằng hoang hoải xé màn đêm
Thoáng bóng hình ai đợi dưới thềm?
Người vội xa rồi thương nhớ quá
Hương còn lưu giữ xót xa thêm
Gió lùa tóc rối choàng vai ấm
Mưa xối mình run lót ổ mềm…
Mới đó sông đời xoay cuộn thác
Thuyền tình cô lẻ chẳng còn êm!
Phan Tự Trí – 23-2-2017
Gửi ý kiến của bạn