TRĂN TRỞ
Bao năm trăn trở mối tình quê
Ghi mãi trong tim những hẹn thề
Mắt đẫm xót xa sầu chan chứa
Lòng tràn thương nhớ nỗi đau tê
Ra đi uất nghẹn niềm oan khuất
Mong ước sum vầy dạ hả hê
Nước Việt nghìn đời non nước Việt
Sử hùng chiến tích… lắm đam mê
Thế Nhân
4-12-2016
Bao năm trăn trở mối tình quê
Ghi mãi trong tim những hẹn thề
Mắt đẫm xót xa sầu chan chứa
Lòng tràn thương nhớ nỗi đau tê
Ra đi uất nghẹn niềm oan khuất
Mong ước sum vầy dạ hả hê
Nước Việt nghìn đời non nước Việt
Sử hùng chiến tích… lắm đam mê
Thế Nhân
4-12-2016
Gửi ý kiến của bạn