Tiên Cảnh Sapa
Chỉ nghe, chưa được viếng Sapa
Phải chăng Tiên cảnh nước Nam Ta
Sương mờ đồi núi quanh Năm, Tháng
Sơn nữ mang gùi đẹp tợ hoa
Đua chen tất bật nơi phố thị
Sao bằng sống ẩn ở Sapa.
Bầu rượu, túi thơ quên thế sự
Sống đời dã hạc, thoả đời Ta.
Arlington, VA, 12-14-16
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
Ai về SAPA
Ai về quê cũ, viếng SAPA
Là nơi tiên cảnh nước Nam ta
Sương mờ đồi núi quanh Năm, Tháng
Sơn nữ tươi cuời đẹp tợ hoa
Đua chen tất bật nơi phố thị
Sao bằng sống ẩn ở SAPA
Đêm về vắng lặng ngồi bên suối
Nghe tiếng khèn ai dưới trăng tà
Bầu rượu túi thơ quên thế sự
Tạm gác qua bên chuyện nước nhà
Tranh danh đoạt lợi chi cho khổ
Thiên đàng địa giới, ấy SAPA
Arlington, Virginia Đông 2016
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
THƠ KÍNH HOẠ BÀI " VIẾT CHO THI SĨ CAO MỴ NHÂN " CỦA NIÊN TRƯỞNG TRẦN GÒ CÔNG LÃO MÃ SƠN Để thay lời phúc đáp - Trân trọng - CAO MỴ NHÂN Hay quá là hay, bon Papa! Cao niên nào cũng đáng cài hoa Sa trường một thủa quên trang điểm Mã thượng muôn năm vẫn hát ca Cứ tưởng lưu vong ngàn vạn nẻo Nào hay tri kỷ bốn phương nhà Thế thời mới biết người thiên hạ Rằng đấng mày râu mới chín pa ( 93 ) Nào phải mười mươi mà yếm thế Thanh xuân còn sót nước, thương nhà Thế nên thơ phú mời niên trưởng Tiếp bước quân hành thế hệ ba... HAWTHORNE. DEC 16. - 2016 CAO MỴ NHÂN