HỎI ÔNG TRỜI
Bài xướng
Đã qua hơn bốn mốt năm rồi
Quê mẹ vẫn còn bi đát ơi… !!!
Cá chết Miền Trung dân thảm hại
Ruộng khô Nam Bộ lúa tơi bời
Đê ngăn thủy điện đầu nguồn nước
Đường chiếm lưỡi bò giữa biển khơi
Thực phẩm đồ dùng pha chất độc
Ai làm ra rứa… Hỏi Ông Trời.
LÊ NGỌC KHA
ĐẢNG THAO TÚNG BỚI BỜI
Bài họa
Bốn mốt năm qua phỏng giới rồi
Đảng ta thao túng bới bùn ơi!
Ngẫm trang lịch sử bao oanh liệt
Nhìn cảnh quê hương những rối bời
Hà Tỉnh cá phơi tràn bãi biển
Lưỡi bò Chệt liếm trọn trùng khơi
Dân làng đau khổ đang cầu khẩn
Giải cứu Việt Nam nguyện với trời!
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Y ĐỀ
Bài họa
Đất nước giờ đây hổn loạn rồi
Môi trường xuống cấp thảm người ơi
Cái ăn thường nhật luôn căng thẳng
Việc học lâu nay cứ rối bời
Công chúng phập phồng lo thất nghiệp
Ngư dân ngán ngẩm ngại ra khơi
Nhọc nhằn cơm áo, đời tăm tối
Sống thế làm sao sống hỡi Trời?
Thục Nguyên
CẢNH ĐẸP KHÔNG CÒN
Bài họa
Cảnh đẹp thiên nhiên đã mất rồi
Còn đâu Nghệ Tỉnh của ta ơi
Rong xanh đáy biển sò đắng ngộp
Cát trắng trên ven cá thối bời
Sáng sớm không người ham chạy bộ
Chưa chiều chẳng khách thích ra khơi
Quan tham sốt vó tiền đui mắt
Khốn đốn ngư dân khổ quá trời.
Thủy Lâm Synh
KÊU TRỜI
Bài họa
Bài họa
Hơn bốn mươi năm khổ quá rồi,
Nỗi đau nào sánh hỡi người ơi !
Rừng vàng của hết nhìn đau xót,
Bể bạc cá phơi thấy rối bời.
Vũng Áng nhiễm ô...tràn đất nước
"Mô Xa " thải độc đến ngàn khơi.
Môi sinh biển chết dân quằn quại,
Người vật gào kêu có thấu trời.
Nỗi đau nào sánh hỡi người ơi !
Rừng vàng của hết nhìn đau xót,
Bể bạc cá phơi thấy rối bời.
Vũng Áng nhiễm ô...tràn đất nước
"Mô Xa " thải độc đến ngàn khơi.
Môi sinh biển chết dân quằn quại,
Người vật gào kêu có thấu trời.
Phùng Trần - Trần quế Sơn
BỐN MỐT NĂM TĂM TỐI
Bài họa
Tàn độc gian tham lâu quá rồi,
Bạo quyền kềm kẹp dân tôi ơi!!
Cửu Long rút cạn đồng khô cháy
Bau- xit xới tung dạ rối bời.
Điểm yết hầu đem dâng lũ Chệt
Vùng cương thổ nhượng đất khơi khơi!
Cá tôm Vũng Áng phơi xương trắng
Ngư phủ vạn chài kêu thấu Trời.
Uyên Thúy Lâm
TẠI TRỜI
Bộ mặt tay sai đã lộ rồi
Còn gì che đậy nữa người ơi
Tập đoàn Tàu Cộng đang bành trướng
Vận nước quê ta đã rối bời
Vũng Áng - niềm đau ôm kín dạ
Formo- chất độc thải đầy khơi
Quan tham vẫn tảng lờ không biết
Tiền bỏ túi ông- họa tại trời.
Thy lệ Trang
Gửi ý kiến của bạn