TRĂNG VÀ EM
Gọi TRĂNG mà gọi cả EM
Thôi ta gọi thế cho êm tai người...
Trong TRĂNG,
EM có nụ cười
Trong EM,
TA có cuộc đời đắng cay!
Gọi TRĂNG, gọi chẻ làm hai
Nửa trong EM đợi,
Nửa ngoài TA mong...
Tóc mây rối sợi phiêu bồng
Lọt qua khe cửa TRĂNG lồng gió đi
TRĂNG - EM, tình đã dậy thì
Cho ta ghen tạm - những khi mặn nồng!
Thôi đành, một chuyến long đong
Thôi đành, thả cửa cho không cuộc tình...
Một TRĂNG!
Một EM!
Một mình!
Một lần vuốt mặt ân tình xót xa
Gọi EM!
Huyệt lạnh chờ Ta
Sẩy chân một bước giờ xa nghìn trùng!
TRĂNG - EM ngoảnh mặt lạnh lùng
Bỏ mình TA với...
Vô cùng tiếc thương!!!...
Kansas City, MÙA TRĂNG VIỄN XỨ 2015
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
Gửi ý kiến của bạn