CHO NHỮNG ƯỚC MƠ
Có con đường nào cho anh trở về?
Thả cánh diều vàng mơ ước tự do
Đường về quê mẹ chiều xuân như mở ngõ
Ôm cuộc đời ngủ giấc ngủ thơm tho
Có con đường nào cho anh trở về?
Người chăn trâu ngồi phà thuốc bâng quơ
Trưa thật khẽ con chim về ca hát
Con trâu hiền nằm tắm nước đơn sơ
Có con đường nào cho anh trở về?
Nắng thật vàng trên khu phố em qua
Có con con bướm bay chập chờn mộng mị
Có hoàng hôn thơm bánh với hương trà
Có con đường nào cho anh trở về?
Có con đường như những ước mơ xưa
Mẹ quẩy gánh chợ quê nhà có giỗ
Có hương trầm hương khói gió đong đưa
Có con đường nào cho anh trở về?
Dù thời gian như những bóng chim di
Anh cũng hẹn một ngày quê trưa nắng
Cùng em về hát khúc nhạc vinh quy
Philadelphia 1980
VÕ ĐÌNH TUYẾT
Trích từ tập thơ “Đến Từ Phuơng Đông”