BIÊN HÒA ƠI! TÔI VẪN MƠ
Tôi về thăm phố Biên Hòa
Sao dời vật đổi ngỡ là chưa quen!
Tìm em, ngỏ vắng buồn tênh
Âm hao sóng vỗ trắng ghềnh Trị An
Chiều xưa mưa ướt tóc nàng
Chiều nay mưa lạnh hai hàng cây trơ!
Nhớ em Lân Thị mộng mơ
Mùi da bông bưởi thơm bờ Đồng Nai
Nhớ đêm Dốc Sỏi trăng đầy
y men tình muộn, sầu vây quanh sầu!
Biên Hùng đó! Cố nhân đâu?!
Hẻm hun hút nhớ, cúi đầu bóng cây
Ngô Quyền ơi! Tôi về đây
Bâng khuâng nghe lạnh trăng gầy bên hiên
Biên Hòa mơ góc trời riêng
Mơ thời hoa mộng Công viên hẹn hò
Mơ dòng sông đẹp tuổi thơ
Chúng mình thuyền nhỏ chở mơ ước đầy!
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
Gửi ý kiến của bạn