CÓ THƯƠNG HẢI YẾN KHÔNG ANH?
- Cảm tác khi siêu bão Haiyen, Hải Yến,
đe dọa miền Trung, và tiếp nối là...-
Hải Yến, anh có thương không?
Dễ thương, em thấy cõi
lòng tái
tê.
Biển xa Hải Yến tìm về.
Trùng khơi quậy nát tư bề đại dương.Bờ xa bão dữ không lường.
Kề vai chống đỡ ngăn đường bão giông.
Quê em lúa chín ngập đồng.
Làm sao giữ hạt ngọc trong trắng ngà.
Dập dồn biển nổi phong ba.
Ba cơn bão dữ nát nhà tan quê.(1)
Cha đi biển cả chưa về.
Mẹ ôm nước mắt bộn bề nỗi đau.
Ngày đêm bão biển thét gào.
Lạy trời cho bão đừng vào quê em.
Chập chờn giấc ngủ không yên.
Mong cho bão dữ qua miền phù vân.
Tìm trong nước mắt nhọc nhằn.
Người dân đất Quãng in hằn khổ đau.
Sông buồn nước lũ dâng cao.
Có còn nổi đớn đau nào hơn không?
Qua rồi một trận bão giông.
Lại thêm tiếp nối biển Đông gió cuồng.
Đất nghèo sao lắm tai ương.
Xin cho quê mẹ thiên đường mãi xanh.
Có thương Hải Yến không anh...
Biên Hòa, ngày 11/11/2013.
Đỗ Công Luận.
(1).3 cơn bão dữ Nari, Krosa, Haiyen.
Gửi ý kiến của bạn