Tu thiền hết sân hận
Xả bỏ mọi oán thù
Đời nầy là huyễn mộng!
Không tồn tại thiên thu.
Tu thiền hết phiền não
Không chấp chuyện thị phi
Không cầu mong danh lợi
Không bám víu việc gì!
Tu thiền sống hiện tại
Bây giờ và nơi đây.
Không buồn khổ quá khứ!
Chẳng vọng tưởng tương lai.
Tu thiền sống đạo đức
Luôn nhớ nghĩ niệm lành
Thương giúp người bất hạnh
Không chấp ngã,cầu danh.
Tu thiền sống thanh thản
Tnh thần được thảnh thơi
Đầu óc không căng thẳng!
Vì lo lắng quá nhiều.
Tu thiền sống thanh tịnh
Không sợ hãi,cầu an
Không si mê,vọng niệm
Không bất mãn phàn nàn..!
Tu thiền tốt sức khỏe
Không lo lắng tuổi già
Tập khí công mỗi sáng
Ăn chay tốt tâm ta..!
Tu thiền không sợ chết
Trả nghiệp xong rồi đi...
Được vào cõi an lạc
Sung sướng - không sầu bi!
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali . 07 / 11 / 2013
Gửi ý kiến của bạn