Hôm qua - Hôm nay
Hôm qua tôi đến,
Sunrise City trên tầng thứ 11
Ngắm Sài Gòn đêm sáng ánh đèn
Con đường mở rộng hai chiều xe lên-xuống
Dãi phân cách trồng hoa mới lạ không ngờ.
Trong quán cà phê vườn Suối Đá
Bạn bè cũ nói cười nhắc chuyện xưa
Nhìn đàn cá bơi trong hồ nước biếc
Nghĩ gì về cuộc sống tự tại hôm nay?
Mũi Né đã một lần ghé thăm
Nay vẫn như xưa - lối cũ qua nhà
Dưới gốc bàng đỏ lá bên bờ biển
Sóng vờn ghềnh đá - mảnh tình trong veo.
Hôm nay tôi về,
Nhìn ô sân nhỏ trước hiên nhà
Trong nắng trưa Hè cúc, lan hé nụ
Tắc nghiêng cành trĩu quả, ớt trắng hoa trái đầy
Cỏ xanh um quên cắt tỉa lâu nay.
Đứng bên đường xem pháo hoa ngày Quốc Khánh
Những bông pháo nở một góc trời đêm tháng 7
Vui như ngày hội của chính quê hương mình
Mới hôm qua mà hôm nay đã quá xa...
Kim Trâm