BÀN VỀ TRIẾT HỌC
( Thơ Tếu)
Ngồi buồn nói chuyện văn chương
Bàn sang Triết học trăm đường rối tung
Em rằng: Anh Triết lý cùn
Đọc xong Kinh Dịch không khùng cũng “ man”
Em rằng: Anh Triết lý gàn
Đọc xong Lão Tử không “ man” cũng khùng
Ngày xưa anh học Triết Đông
Học hoài cũng chỉ thuộc lòng... ca dao
Em rằng: Anh Triết...tào lao
Platon, Socrate ông nào hay hơn?
Triết Tây càng thấy ba lơn
Như Jean Paul Sartre buồn nôn thấu trời
Tại sao mà có loài người
Sống làm chi vậy? Chết rồi đi đâu?
Siêu hình đụng tới nhức đầu
Thánh thần linh hiển, nhiệm mầu có không?
Linh hồn, thể xác quay vòng
Ai làm vũ trụ mênh mông chuyển dời?
Học hành anh chẳng đến nơi
Làm thơ kể lể sự đời chán chê
Thế gian như một trò hề
Nói chi Triết học trăm bề khó khăn
DƯƠNG QUÂN
(Như Thật Như Mơ)
Ý kiến bạn đọc
19 Tháng Bảy 20137:00 SA
aihuubienhoa
Khách
trước 75. sau khi hoàn tất Trung học, sinh viên chọn Đại Học văn khoa sé̃ được đi các ngành văn chương. địa lý và Triết học. khi còn ở trung học năm Đệ Nhất tức 12 bây giở học sinh sẽ được dạy môn Triết gồm Đạo Đức và Tâm Lý Học nhằm đào tạo những con người hướng thiện cho xã hội
18 Tháng Bảy 20137:00 SA
Thu
Khách
Triet la gi? Cong dung ra sao?