Tình Mơ…!
Ừ nhé từ đây em sẽ yêu
Và sẽ bâng khuâng những buổi chiều
Sẽ thấy cô liêu đêm bất tận
Nhưng em không giận trách anh đâu!
Mối tình em ôm ấp thật sâu
Chẳng dấu gì ai mối tình đầu
Lòng vẫn u sầu tim vẫn nhớ
Gom hết vào mơ gởi đến anh
Tình em sao lại quá mong manh
Óng ánh giọt sương đậu trên cành
Khao khát những ước mơ thầm kín
Có biết rằng ai đón ai chờ
Đường tình sao vẫn quá mịt mờ
Cuộc đời sao còn quá bơ vơ
Nhờ ai chuyên chở lời em nói
Chờ anh câu hỏi! Có buồn không?
Lặng lẽ em ngồi ở bờ sông
Nhìn về bên ấy cuối mùa Đông
Về nơi giá lạnh anh đang sống
Gởi nắng cho anh ấm cõi lòng
Dù cho anh có nói yêu em
Anh đối với em vẫn là chồng
Của ai, ai đó em mơ mộng
Em là người đó! Có phải không?
Bùi Đức Tùng
Ý kiến bạn đọc
31 Tháng Ba 20137:00 SA
nguyển thị quí
Khách
Em là người đó ! đúng vậy sao ?