Dĩ Vãng…!
Đê mê tìm quá khứ
Dĩ vãng nào quay về
Có còn gì đớn đau
Kỷ niệm lấp vùi sâu
Ai mang nhiều nỗi nhớ
Ai khao khát bến bờ
Ước vọng cùng ước mơ
Suốt đời vẫn đợi chờ
Ôi ! Tại sao tôi khóc
Cho đời buồn kiếp này
Uống mãi rượu không say
Chỉ mặn đắng sầu cay
Bao lần tôi tìm kiếm
Đã tìm được những gì
Chỉ thấy mình bơ vơ
Ôm cuộc tình ngu ngơ
Em ! Tại sao em mãi
Lang thang ở kiếp này
Cho tôi yêu em mãi
Tháng ngày, suốt đời tôi
Em ơi, đừng từ chối
Đừng quay mặt lắc đầu
Hãy nhìn tôi rất lâu
Hãy nhận tình đậm sâu
Bùi Đức TùngNhạc phẩm " Người Em Sầu Mộng" Y Vân- trình bày Vũ Khanh
Gửi ý kiến của bạn