Mùa
Xuân Trong Tôi
Tà áo Xuân thì lượn gió bay
Tóc mây buông xõa dáng thon gầy
Nhẹ bước em đi về bên ấy
Bên này anh nhấp chén rượu cay
Mai Đào chớm nở đón Xuân sang
Áo trắng lụa thêu nụ Cúc vàng
Em đã ra đi trời mờ sáng
Cho anh chờ mãi chuyến đò ngang
Yêu em yêu mãi những mùa Xuân
Những cánh hoa Xuân nở trên cành
Buổi sáng sương rơi trời lành lạnh
Em như cô gái vẽ trong tranh
Bức tranh Xuân vẽ tự bao giờ
Anh nhìn anh ngắm tiếc ngẩn ngơ
Em đến Xuân anh trong nỗi nhớ
Anh buồn ngẫm nghĩ chuyện vu vơ
Xuân đến rồi Xuân sẽ đi qua
Hương Xuân cũng sẽ hết mặn mà
Tim anh rồi sẽ như băng đá
Giá lạnh như tình của đôi ta
Hỡi gió Xuân tình của tôi ơi
Hãy gởi cho tôi những lời mời
Những dòng thơ nhủ tình yêu mới
Để
Xuân còn nở mãi trong tôi
Bùi Đức Tùng