Ma Soeur
Cho tôi xưng tội lỗi
Cho tôi nói với tôi
Tôi không người gian dối
Lời nói ngọt đầu môi
Còn đây lời thú tội
Em hãy ngự lên ngôi
Để cho tôi xám hối
Tâm hồn tôi rũ gội
Cõi lòng thanh thản trôi
Bình yên không cuồng vội
Yêu em mãi không thôi
Ma soeur em tôi ơi
Trong thánh lễ nhà thờ
Thờ thẫn tôi làm thơ
Cho em tôi ma soeur
Tình tôi đầy mộng mơ
Đường tơ dưới thánh đường
Vấn vương cây thánh giá
Thiên chúa ngự trong ta
Đức mẹ Maria
Ma soeur hỡi ma soeur
Đừng để tôi bơ vơ
Đừng để tôi nhung nhớ
Ma soeur này ma soeur
Bùi đức Tùng
Gửi ý kiến của bạn