TÌNH TỰ VỚI NÀNG.
Tâm Ta cũng biết nương theo cõi vĩnh hằng.
Thân Ta lại vương chút chuyện trần gian?
Trải những tháng ngày yêu thương gắn bó.
Ta đã yêu Nàng - Nàng cũng không thể xa ta!
Dù cả thế giới đã có bên ta.
Sao Ta vẫn thấy độc hành, cô đơn?
Dù không bên Nàng nhưng Ta cứ ngỡ:
Nàng bên Ta - Nàng đang ở cạnh bên Ta!
Thật khéo trêu người! Hỡi lão Trời già!
Se chi duyên nợ của Ta với Nàng?
Vợ chồng gặp gỡ nào khác giấc mơ?
Thương yêu! Nhung nhớ! Nặng lòng trong Ta!
Nàng ơi! Ta thật nhớ, nhớ thương Nàng.
Nhớ Nàng giây phút lần đầu gặp nhau.
Trải qua - Đã ngót vạn vạn ngày!
Làm sao quên được? Hỡi Nàng! Nàng ơi!
Nàng chớ bảo: Nàng là Chiếc bóng.
Ta đau lòng lắm! Biết chăng hỡi Nàng?
Nàng có biết? Nàng đã là chuỗi dài hơi thở.
Nàng đã là một phần của mảnh đời Ta!
Ta vẫn biết:Tình mình một mối duyên hờ.
Hẹn Nàng kiếp trước- Đợi Nàng kiếp sau!
Sao Ta không thể,không thể quên Nàng?
Sao Ta không thể,không thể quên Nàng?
Yêu Nàng! Ta mãi mãi yêu Nàng- Nàng ơi!
Yêu Nàng! Ta mãi mãi yêu Nàng- Nàng ơi!
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
của chị.Rất lãng mạng!Kín đáo.
Chị có khỏe không?
Chị còn sống không?
Rất mong hồi âm của chị