hình minh họa
Một Thoáng Qua
Nếu biết trước ta sẽ khổ nhiều
Hoàng hôn lại buộc với cô liêu
Thì thôi không nhận là bạn cũ
Để lòng không bận vướng chữ yêu
Hoàng hôn lại buộc với cô liêu
Thì thôi không nhận là bạn cũ
Để lòng không bận vướng chữ yêu
Ba bảy năm qua đã mất nhiều
Quê hương trường cũ với bạn yêu
Cuộc đời như bánh xe lăn mãi
Chớp mắt chiêm bao tỉnh mộng...Chiều!!!
Ngày ấy trường tan dáng dập dìu
Mộng đầu anh dệt …mãi đi theo
Tưởng tình câm nín không ai biết
Nên đã chôn theo vận nước nghèo
Người bỗng chợt về như hôm qua
Nửa vòng trái đất có thật xa?
" Vói hoài không tới" người bạn cũ
Đêm khuya thức giấc lệ chan hoà
Quê hương trường cũ với bạn yêu
Cuộc đời như bánh xe lăn mãi
Chớp mắt chiêm bao tỉnh mộng...Chiều!!!
Ngày ấy trường tan dáng dập dìu
Mộng đầu anh dệt …mãi đi theo
Tưởng tình câm nín không ai biết
Nên đã chôn theo vận nước nghèo
Người bỗng chợt về như hôm qua
Nửa vòng trái đất có thật xa?
" Vói hoài không tới" người bạn cũ
Đêm khuya thức giấc lệ chan hoà
Thôi thì cứ đốt chồng thư cũ
Tự nhủ lòng mình - Một thoáng qua!!!
VQTV
11/12
Gửi ý kiến của bạn