Hoa Nắng Chiều Thu
(họa thơ Lê Cẩm Thanh)
(họa thơ Lê Cẩm Thanh)
Nắng thu vàng chiếu buổi sáng
nay
Thoảng đưa gió nhẹ hoa lung lay
Ai người khách lạ đi qua ngõ
Nhìn lén tìm em, em có hay?
Thoảng đưa gió nhẹ hoa lung lay
Ai người khách lạ đi qua ngõ
Nhìn lén tìm em, em có hay?
Ngại ngùng, do dự khách về rồi
Tìm em không gặp, ngắm mây trôi
Thấp thoáng tầm nhìn em bên cửa
Nhớ lại thuở nào tình lên
ngôi
Chiều xưa nắng chiếu qua vườn mộng
Trông em rực rở tuổi đôi mươi
Chiều xưa nắng chiếu qua vườn mộng
Trông em rực rở tuổi đôi mươi
Tóc che bên mắt nhìn duyên dáng
Đôi môi hé nở thoáng nụ cười
Nắng chiều dần tắt đỉnh non tây
Đôi môi hé nở thoáng nụ cười
Nắng chiều dần tắt đỉnh non tây
Hai đứa bên nhau chóng hết
ngày
Anh cài hoa bưởi lên mái tóc
Thơm mùi hương tóc cũng ngất ngây
Anh cài hoa bưởi lên mái tóc
Thơm mùi hương tóc cũng ngất ngây
Thuở ấy rồi anh phải ra đi
Mạng treo ngọn súng, mộng ước gì?
Trở về tay trắng đành im lặng
Cố quên vẫn nhớ mối tình si.
Thương Việt Nhân Maryland 12/11/2012
Mạng treo ngọn súng, mộng ước gì?
Trở về tay trắng đành im lặng
Cố quên vẫn nhớ mối tình si.
Thương Việt Nhân Maryland 12/11/2012
Hoa
Nắng Vườn Em
Màu nắng vườn em buổi sáng
nay
Hoa nắng không về chẳng lung lay
Có người khách lạ tìm vào xóm
Họ đến nhà em . . . Em có hay ?
Hoa nắng không về chẳng lung lay
Có người khách lạ tìm vào xóm
Họ đến nhà em . . . Em có hay ?
Cổng nhà không khép khách về
rồi
Màu chiều se lạnh gió lặng trôi
Đứng đây chờ bóng ai qua cửa
Không hẹn mà sao cứ bồi hồi
Màu chiều se lạnh gió lặng trôi
Đứng đây chờ bóng ai qua cửa
Không hẹn mà sao cứ bồi hồi
Lối ngỏ ngở ngàng ngày mới
đến
Vô tình ánh mắt đã in sâu
Cho trời ươm nắng xây vườn mộng
Để tóc ai bay, nắng cũng lay
Vô tình ánh mắt đã in sâu
Cho trời ươm nắng xây vườn mộng
Để tóc ai bay, nắng cũng lay
Ôi! Em, cô gái tuổi đôi
mươi
Chớ để làn môi héo nụ cười
Đừng ngắm chiều về rồi tư lự
Làm màu nắng nhạt má kém tươi
Chớ để làn môi héo nụ cười
Đừng ngắm chiều về rồi tư lự
Làm màu nắng nhạt má kém tươi
Đã mấy chiều nay vắng bóng ai
Then cửa rồi ai cũng biếng cài
Lối nhỏ đi về bao tà áo
Phố chiều ai đứng để chờ ai . .
Then cửa rồi ai cũng biếng cài
Lối nhỏ đi về bao tà áo
Phố chiều ai đứng để chờ ai . .
Mai mốt rồi anh sẽ ra đi
Gian lao lính khổ mộng được gì
Ngày cưới pháo hồng thay giải nắng
Có làm em nhớ chút tình si . . .
Gian lao lính khổ mộng được gì
Ngày cưới pháo hồng thay giải nắng
Có làm em nhớ chút tình si . . .
Lê Cẩm Thanh Tampa Florida
Gửi ý kiến của bạn