2:25 CH
Thứ Tư
15
Tháng Giêng
2025

Đời Em - Bùi Đức Tùng

31 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 77740)
 emvatrang-content

  Đời Em

 

 Mưa qua ngõ nhỏ

 Đất đỏ đường mềm

 Lấm gót chân em

 Lấm cả tâm hồn

 Trắng trong thơ dại

 

 Mưa sớm ban mai

 Em ngón tay dài

 Vén tà áo trắng

 Tha thướt dưới mưa

 Bước chậm chân vừa

 Trên quãng đường xưa

 Dưới con dốc cũ

 Mây mù âm u

 

 Một buổi đầu Thu

 Ngọn gió vi vu

 Phất phơ nón lá

 Se sắt làn da

 Ươm lên đôi má

 

 Mắt ngọc mày ngà

 Khóc tối hôm qua

 Em thương tiếc quá

 Cho một đời hoa

 Hương sắc mặn mà

 Giữa đàn bướm lạ

 Quấn quít gần xa

 Sáng sớm, chiều tà

 

  Giờ đã phôi pha

 Nhan sắc đậm đà

 Kiếp sống trầm kha

 Phương trời xa lạ

 Hoa vươn ngọn lá

 Dưới mái hiên nhà

 

 Bùi Đức Tùng


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười 2010(Xem: 39862)
HỒN CHƠI VƠI NGHE TỪNG BƯỚC THU SANG
04 Tháng Mười 2010(Xem: 38085)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ Bưởi