NHỚ ... !
Nhớ ai? Ai nhớ mình ta?
Tỉ tê tiếng sáo ngân nga lời tình
Khi xưa như bóng với hình
Nhưng nay lệ đẩm một mình trong đêm
Quỳnh hương thoang thoảng êm đềm
Lòng ta dậy sóng bên thềm ngóng trông
Bao giờ cho đến mùa Đông ?
Đêm nay ta bỗng bão giông ngập lòng!
Vầng Trăng ai bẻ mà cong?
Lòng ta ai bẻ mà không được tròn?
Đành rằng tình vẫn còn son
Tại màu trăng úa héo hon cuộc tình
Nhạc lòng một nốt lặng thinh
Dành phần tiếng sáo chung tình nỉ non
Mong cho Trăng khuyết lại tròn
Năm chờ tháng đợi không mòn lòng ta
Gửi người đang ở phương xa
Ngàn sao nhung nhớ Ngân Hà tình yêu
Mong cho mau sáng chóng chiều
Cho vầng Trăng tỏ người yêu lại về.
Kim Hoàng
"Nhớ" nhạc Châu kỳ - thơ Tố Như - Trình bày Như Quỳnh
Nhớ ai? Ai nhớ mình ta?
Tỉ tê tiếng sáo ngân nga lời tình
Khi xưa như bóng với hình
Nhưng nay lệ đẩm một mình trong đêm
Quỳnh hương thoang thoảng êm đềm
Lòng ta dậy sóng bên thềm ngóng trông
Bao giờ cho đến mùa Đông ?
Đêm nay ta bỗng bão giông ngập lòng!
Vầng Trăng ai bẻ mà cong?
Lòng ta ai bẻ mà không được tròn?
Đành rằng tình vẫn còn son
Tại màu trăng úa héo hon cuộc tình
Nhạc lòng một nốt lặng thinh
Dành phần tiếng sáo chung tình nỉ non
Mong cho Trăng khuyết lại tròn
Năm chờ tháng đợi không mòn lòng ta
Gửi người đang ở phương xa
Ngàn sao nhung nhớ Ngân Hà tình yêu
Mong cho mau sáng chóng chiều
Cho vầng Trăng tỏ người yêu lại về.
Kim Hoàng
"Nhớ" nhạc Châu kỳ - thơ Tố Như - Trình bày Như Quỳnh
Gửi ý kiến của bạn