Bảng Cửu Chương
Không có bảng cửu chương nào cho bài toán cuộc đời
Để tôi giữ mãi dấu cộng trừ nhân chia ở nơi tôi muốn!
Bài ca dao đầu đời má ru giờ nghe muốn khóc
Tôi ngủ yên lành nghe má hát hồi xưa
Cầu ván đóng đinh khó đi má giơ tay dẫn dắt
Lắc lẻo ghập ghềnh má nâng đở bước chân!
Đi đường đời nhựa tráng thẳng bằng cho tôi bước
Sao lại ước mơ về đi lắt lẻo đường xưa?
Cửu chương cô giáo dạy thuở nao tôi vẫn thuộc
Sao vẫn sai khi đem tính với cuộc đời?
Nhưng nếu như có thật bảng cửu chương đời
Cũng không thể...
Nếu chỉ mình tôi học thuộc!
September 07, 2012
AnDNHạGửi ý kiến của bạn