NGU NGƠ
Họa bài CON TIM ĐÁNH RƠI của anh TRẦM VÂN
Mưa rơi hay giọt lệ mềm
Rừng chưa thay lá ,mây tim tím chiều
Em về bóng nhỏ xiêu xiêu
Hạ qua để vấn vương nhiều cho ve
Đâu còn vành nón nghiêng che
Đâu còn ai bước rụt rè theo chân
Nửa thương ,nửa nhớ dùng dằng
Nửa đam mê ,nửa lạc lầm yêu thương
Khi vòng tay ngỡ ngàng buông
Khi con sóng nhỏ rẽ đường làm đồi
Mây đen phủ kín chân trời
Cành Lan chết lịm giữa rời rã giông
Người
đi có xót xa
lòng
Có hay em vẫn vun trồng ngu ngơ
Một đời góp nhặt tình thơ
Dẫu cho thuyền mộng xa bờ đêm qua
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETSGửi ý kiến của bạn