Pháp Môn TỊNH ĐỘ TÔNG
1- TÍN
Tu tịnh độ luôn tín ngưỡng Phật
Tin miền Cực Lạc A Di Đà.
Luân hồi sanh tử nguyện siêu thoát !
Đức Phật từ bi luôn độ ta.
Tin luật vô thường nơi cõi thế
Không gì tồn tại mãi trần gian.
Tham, sân, si...phải nên từ bỏ !
Bát Chánh Đạo mầu nơi thế gian .
2- HẠNH
Tâm luôn niệm Phật vững niềm tin
Vọng tưởng khởi lên phiền não sinh !
Tinh tấn tu hành theo giáo lý
Từ bi hỷ xả được yên bình.
Chánh niệm trong tâm phải giữ hoài
Quên đi quá khứ lắm bi ai !
Vô thường cuộc sống không say đắm
Cảnh khổ trần gian quá đắng cay..!
3- NGUYỆN
Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà
Cứu độ vong linh thương xót ta.
Đới nghiệp vãng sinh miền Cực Lạc
Tu hành tinh tấn pháp sâu xa..!
Xin nguyện nhất tâm đến cuối đời
Ăn chay sám hối thoát luân hồi.
Trần gian đau khổ xin từ biệt !
A Di Đà Phật độ muôn người.
Từ nơi Cực Lạc đến ta bà
Bồ Tát hiện thân cứu nạn qua.
Biển khổ trầm luân - nhà lửa cháy ! (*)
Nghiệp lành hưởng quả phúc đời ta.
…………………………..
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 08 / 02 / 2012
(*) Đức Phật đã dạy :
Sống nơi cõi ta-bà như ở trong ngôi nhà lửa cháy !
VIDEO BÙI PHƯƠNG
VIDEO BÙI PHƯƠNG
Gửi ý kiến của bạn