LỜI CÔ BÉ ĐANG YÊU
(Họa bài thơ NẮNG MƯA của anh TRẦM VÂN )
Thôi thì cứ mặc mưa rơi
Nhạt nhòa trên má ,trên đôi môi hồng
Có chút buồn ,chút nhớ nhung
Chút vương vấn nhẹ...như lòng em mơ
Cùng anh chung một con đò
Vẫn nghe như lạc giữa bờ sông Thương
Anh- chàng lãng tử bên đường
Em - cô gái nhỏ chân phương đợi chờ
Một chiều em trải tình thơ
(Họa bài thơ NẮNG MƯA của anh TRẦM VÂN )
Thôi thì cứ mặc mưa rơi
Nhạt nhòa trên má ,trên đôi môi hồng
Có chút buồn ,chút nhớ nhung
Chút vương vấn nhẹ...như lòng em mơ
Cùng anh chung một con đò
Vẫn nghe như lạc giữa bờ sông Thương
Anh- chàng lãng tử bên đường
Em - cô gái nhỏ chân phương đợi chờ
Một chiều em trải tình thơ
Ngẩn ngơ hoa bướm ,thẩn thờ cỏ cây
Trên trời , nghiêng nửa vầng mây
Trao hôn chưa dám ,chia tay tạ từ...
Mai sau xa cách cho dù
Bướm mơ hoa vẫn ...tương tư chiều chiều,,,
Còn em cô bé đang yêu
Với chàng lãng tử...dám liều hay không ?
Cuộn tình chỉ rối bòng bong {TV}
Ôi sao em dám sa vòng...vì yêu !!!
THY LỆ TRANG
Trên trời , nghiêng nửa vầng mây
Trao hôn chưa dám ,chia tay tạ từ...
Mai sau xa cách cho dù
Bướm mơ hoa vẫn ...tương tư chiều chiều,,,
Còn em cô bé đang yêu
Với chàng lãng tử...dám liều hay không ?
Cuộn tình chỉ rối bòng bong {TV}
Ôi sao em dám sa vòng...vì yêu !!!
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
Nắng Mưa
Chút mưa chút nắng nhẹ rơi
Nắng thì đội nón che đôi má hồng
Làn mưa ướt tóc tơ nhung
Thấm sâu nỗi nhớ vào lòng đêm mơ
Gió sông chèo nhẹ con đò
Mà nghe mát rượi đôi bờ yêu thương
Chút xanh cỏ dại bên đường
Mà xanh lên tận bốn phương trời chờ
Em về nhẹ gót chân thơ
Đừng đi nhanh nhé thẫn thờ hàng cây
Chậm thôi mấy nhịp gió mây
Để tôi còn kịp vẫy tay giã từ
Tình tôi xòe nhẹ chiếc dù
Che hàng cây đứng tương tư bên chiều
Môi chưa dám ngỏ lời yêu
Tôi nhờ chim hót nói liều được không ?
Cuộn tình chỉ rối bòng bong
Gỡ ra thắt lại mấy vòng tình yêu
Trầm Vân
Nắng Mưa
Chút mưa chút nắng nhẹ rơi
Nắng thì đội nón che đôi má hồng
Làn mưa ướt tóc tơ nhung
Thấm sâu nỗi nhớ vào lòng đêm mơ
Gió sông chèo nhẹ con đò
Mà nghe mát rượi đôi bờ yêu thương
Chút xanh cỏ dại bên đường
Mà xanh lên tận bốn phương trời chờ
Em về nhẹ gót chân thơ
Đừng đi nhanh nhé thẫn thờ hàng cây
Chậm thôi mấy nhịp gió mây
Để tôi còn kịp vẫy tay giã từ
Tình tôi xòe nhẹ chiếc dù
Che hàng cây đứng tương tư bên chiều
Môi chưa dám ngỏ lời yêu
Tôi nhờ chim hót nói liều được không ?
Cuộn tình chỉ rối bòng bong
Gỡ ra thắt lại mấy vòng tình yêu
Trầm Vân
Gửi ý kiến của bạn